Tiêu đềKhoảnh khắc Thăng Long - Đông Đô - Hà Nội ThuộcHà Hồng | Hồ Hoàn Kiếm | Kỷ niệm riêng của mỗi người Th.gianWed, 16 Jan 2008 01:23:13 +0000 Tác giảMr.Hohoankiem Địa chỉkhoanh-khac-thang-long-dong-do-ha-noi-t262/ Nội dung Từ sáng sớm ngày 13-1-2008, người dân Hà Nội và khách du lịch đã tập trung rất đông chung quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm để hưởng ứng lễ hội “ Khoảnh khắc Thăng Long – Đông Đô – Hà Nội ”, chào đón sự kiện còn một nghìn ngày đến đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long. Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới http://hohoankiem.org/_data/b160108x/khoanhkhac1.jpg Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới http://hohoankiem.org/_data/b160108x/khoanhkhac2.jpg Lễ hội bao gồm một chuỗi các hoạt động văn hoá đặc sắc khắc hoạ nét đẹp văn hoá của Hà Nội xưa và nay như: “Triển lãm gợi nhớ một nét đẹp Hà Nội”. Chương trình biểu diễn nghệ thuật các loại hình dân gian như hát ca trù, hát xẩm. Những đám rước rực rỡ tái hiện các lễ hội dân gian như lễ hội đền Bát Đế, lễ hội Đức Thánh Trần, lễ hội Lam Sơn. Điểm nhấn của lễ hội đó là chương trình diễu hành, biểu diễn võ thuật, ca múa nhạc, trống hội Thăng Long đặc sắc tại vườn hoa đền Bà Kiệu. Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới http://hohoankiem.org/_data/b160108x/khoanhkhac3.jpg Thật trùng hợp, vào lúc 9 giờ 30 phút sáng ngày 13-1-2008. Cụ Rùa nổi tại khu vực nhà hàng Thủy Tạ. Lúc chúng tôi đến không chụp được Cụ Rùa mà chỉ chụp được một nhóm người đang đứng xem. Phó giáo sư Hà Đình Đức cũng có mặt tại đó. Ông biết được thông tin Cụ Rùa nổi là do anh em trong đội an ninh trật tự báo. Buổi tối, trời rét ngọt, có cụ già trên phố Đinh Tiên Hoàng ( cạnh sở văn hoá thông tin ), choàng kín khăn len, bắt con cháu đưa ra cửa để xem đồng hồ đếm ngược. Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới http://hohoankiem.org/_data/b160108x/khoanhkhac4.jpg Dưới lòng đường, hàng nghìn người đứng lặng, chìm lắng, trong âm thanh với ca từ lắng hồn núi sông: “...Ôi nước hồ Gươm xanh thắm lòng. Bóng tháp Rùa thân mật êm ấm lòng. Hồng Hà tràn đầy, Hồng Hà cuốn ngàn nguồn sống tràn đầy dâng...”./. Generated by Bo-blog 2.1.1 Release