Tiêu đềĐồ hàng mã ThuộcHà Hồng | Hồ Hoàn Kiếm | Kỷ niệm riêng của mỗi người Th.gianSun, 06 Jan 2008 01:13:25 +0000 Tác giảMr.Hohoankiem Địa chỉdo-hang-ma-t259/ Nội dung Bốp. Âm thanh đó phát ra tại ngã ba phố Lê Thạch và Đinh Tiên Hoàng, lúc 11 giời 25 phút ngày 4-1-2008. Nhìn ra phía ngã ba, chúng tôi thấy một anh thanh niên đang đi xe máy chở mấy ống cống bằng bê- tông. Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới http://hohoankiem.org/_data/b060108x/hangma1.jpg Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới http://hohoankiem.org/_data/b060108x/hangma2.jpg Một trong bốn chiếc ống cống mà người thanh niên đó chở đã tự vỡ vụn khi phanh gấp, tránh người đi xe máy phía trước. Người thanh niên đó phải dừng xe, nhặt mảnh vỡ và quét đường theo yêu cầu của một nhân viên an ninh trật tự của hồ Hoàn Kiếm. Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới http://hohoankiem.org/_data/b060108x/hangma3.jpg Nhìn những miếng vụn bê-tông, chúng tôi thấy không có cốt thép. Một số người đứng trên vỉa hè nói vọng ra, bê- tông gì mà vừa mới rơi xuống đã vỡ vụn ra như vậy ? Có người còn chạy ra xem và tự tay bóp vụn mảnh bê –tông. Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới http://hohoankiem.org/_data/b060108x/hangma4.jpg Chúng tôi không biết người thanh niên đó tên gì, chỉ biết anh đi chiếc xe máy biển số 36-F3 0986 . Qua cuộc điện thoại di động mà anh thanh niên gọi cho ai đó chúng tôi được biết đoạn ống cống vừa vỡ đó giá 100.000 đồng, được mua về làm cống cho một công trình xây dựng. Anh là người chở thuê, do vậy phải bỏ tiền túi ra để mua ống cống khác cho chủ công trình. Tận mắt chứng kiến sự việc nói trên, chúng tôi hiểu vì sao các công trình xây dựng lại mau xuống cấp như vậy sau khi được đưa vào sử dụng vài năm. Công trình xuống cấp bởi những loại đồ hàng mã như vậy./. Generated by Bo-blog 2.1.1 Release