Tiêu đềCụ Rùa nổi sáng 6 và 8-12-2009 ThuộcHà Hồng | Hồ Hoàn Kiếm | Kỷ niệm riêng của mỗi người Th.gianWed, 09 Dec 2009 12:51:36 +0000 Tác giảMr.Hohoankiem Địa chỉcu-rua-noi-sang-6-va-8-12-2009-t231/ Nội dung Từ 8 giờ đến 9 giờ 30 phút, ngày 6-12-2009, Cụ Rùa nổi khu vực phố Hàng Khay và Đinh Tiên Hoàng. Lần này chúng tôi quan sát Cụ nổi từ đầu do vậy biết được lịch trình Cụ vừa đi, vừa nổi như thế nào. Lúc đầu Cụ xuất hiện gần tháp Hoà Phong, sau đó Cụ bơi đến rặng cây liễu, quán cà –phê Hapro. Đến đây Cụ bơi ra giữa hồ, rồi tiến thẳng vào bờ theo hướng cống tràn (đối diện Trung tâm thương mại Tràng Tiền ). Khi Cụ bơi ngược trở lại phía cây phượng chúng tôi đã nhìn rõ cả đầu và mai của Cụ. Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới http://hohoankiem.org/_data/c091209x/curuahhkx1.jpg Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới http://hohoankiem.org/_data/c091209x/curuahhkx3.jpg Bác Hải, ngoài 70 tuổi, nhà ở 88 phố Cầu Gỗ cho chúng tôi biết: hơn chục năm nay, ngày nào tôi cũng ở ngoài hồ chừng 14 tiếng, được chứng kiến nhiều lần Cụ Rùa nổi. Theo tôi hiện nay ở hồ có ba Cụ. Cụ thứ nhất có đốm trắng ở sau mắt. Cụ thứ hai đầu đen sì. Cụ thứ ba đầu mầu vàng. Hai Cụ đầu đen sì và đầu mầu vàng rất ít khi nổi lên. Cụ đầu có đốm trắng rất hay nổi. Lúc này nhiều người đi trên phố Đinh Tiên Hoàng, đã dừng xe và chạy lên bờ để xem rất đông, khoảng 700 lượt người. Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới http://hohoankiem.org/_data/c091209x/curuahhkx2.jpg Sáng 8-12-2009, Cụ Rùa lại nổi ở khu vực đối diện với Nhà Khai Trí Tiến Đức cũ. Cụ nổi từ 9 giờ 30 phút đến 12 giờ. Cũng như hôm 6-12, trong thời gian Cụ nổi có rất nhiều người dân qua đây đứng xem. Có mấy nữ sinh viên khi lần đầu thấy Cụ nổi đã reo lên sung sướng, ngày mai mình đi thi chắc đạt điểm cao. Có cô đi mua vàng mã, vác chiếc ô-tô giấy, cũng chạy ra xem Cụ Rùa nổi. Đang mải chụp ảnh Cụ Rùa, bỗng chúng tôi nghe tiếng bấm máy ảnh “ soạch “ ngay sát bên tai. Quay lại thấy PGS Hà Đình Đức cười tươi. Hôm nay ông vui vì chụp được Cụ Rùa nổi. Hôm 6-12, ông vác máy quay, chân máy đến hồ thì Cụ đã lặn không sủi tăm, do vậy không chụp được bức ảnh nào. Ông nói với chúng tôi: Hôm nay Cụ nổi đúng vào hôm họp Hội đồng nhân dân thành phố. Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới http://hohoankiem.org/_data/c091209x/curuahhkx4.jpg Lần này Cụ nổi lưng rất lâu, thỉnh thoảng mới ngoi đầu lên. Hằng trăm người đang chú ý nhìn, bỗng có ai đó ném hòn sỏi nhỏ rơi cần chỗ Cụ nổi. Thế là mọi người nhao nhao lên: ai lại vô ý thức như vậy? Có người thì quay tới quay lui tìm thủ phạm. Một người lớn tuổi đứng cạch chúng tôi nói: Một hành động vô văn hoá. Cụ Rùa hồ Hoàn Kiếm đối với mọi người đã trở thành vật linh thiêng gắn với truyền thuyết trả gươm của vua Lê sau ngày dẹp tan quân xâm lược. Mọi hành động xâm hại đến Cụ đều bị mọi người lên án, phản đối. Hà Hồng Generated by Bo-blog 2.1.1 Release