Tiêu đềQuy hoạch hồ Hoàn Kiếm ThuộcHà Hồng | Hồ Hoàn Kiếm | Kỷ niệm riêng của mỗi người Th.gianMon, 12 Jan 2009 06:24:16 +0000 Tác giảMr.Hohoankiem Địa chỉquy-hoach-ho-hoan-kiem-t130/ Nội dung Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới http://www.hohoankiem.org/_data/c120109x/quyhoachhhk1.jpg Chiều 8-1, tại Bảo tàng Cách mạng, Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội, Hội Kiến trúc sư Việt Nam và Viện Kiến trúc đã khai mạc triển lãm các đồ án tham gia cuộc thi: "Ý tưởng quy hoạch khu vực hồ Gươm và phụ cận". Trên tầng hai, trong hai căn phòng rộng chừng 80m2, ban tổ chức đã trưng bày chín đồ án quy hoạch (ba đồ án do các chuyên gia nước ngoài thực hiện, hai đồ án do các liên doanh và bốn đồ án thuộc chuyên gia trong nước). Được xem chín đồ án với nhiều bản thuyết minh và mô hình, điều đầu tiên chúng tôi cảm nhận được đó là tấm lòng yêu quý Hà Nội, hồ Hoàn Kiếm của các kiến trúc sư trong và ngoài nước. Thể hiện qua những nét vẽ, phối cảnh chi tiết, mô hình sống động. Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới http://www.hohoankiem.org/_data/c120109x/quyhoachhhk2.jpg Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới http://www.hohoankiem.org/_data/c120109x/quyhoachhhk3.jpg Đồ án táo bạo nhất và đưa ra ý tưởng “đập phá ” nhiều nhất là của Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư xây dựng. Theo đó Bưu điện Hà Nội, UBND TP Hà Nội, đoạn phố Đinh Tiên Hoàng từ Nhà hát Múa rối đến Nhà “Hàm cá mập”, Tập đoàn Bảo Việt ( Hà Nội Vàng trước đây).... sẽ bị phá hoàn toàn thay vào đó là quảng trường, công viên, tượng đài. Chúng tôi được nhiều người tâm sự: Hà Nội thật đẹp vào những ngày nghỉ, nhất là dịp Tết nguyên đán. Lý do thật đơn giản: mật độ người và phương tiện giao thông giảm hằng chục, hằng trăm lần. Đường phố vắng vẻ, sạch sẽ, quang đãng. Chúng tôi cũng phát, hiện một số ngày thường, chung quanh hồ Hoàn Kiếm cũng có những “ khoảnh khắc ” như vậy. Đó là thời điểm UBND TP Hà Nội phối hợp với các đơn vị tổ chức giải chạy, đua xe đạp...Lúc đó những con đường chung quanh hồ sao mà đẹp và thơ mộng đến thế: không gian tĩnh mịch yên ắng đến lạ thường. Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới http://www.hohoankiem.org/_data/c120109x/quyhoachhhk4.jpg Nhiều lúc chỉ thấy lá liễu đùa với nhau trong gió, lá vàng đuổi nhau trên vỉa hè. Không có tiếng rầm rập của các phương tiện giao thông, kèm theo tiếng còi inh ỏi, chát chúa. Thật đáng mừng khi gần như tất cả các đồ án đều thống nhất ý tưởng là các con đường chung quanh hồ Hoàn Kiếm và phụ cận chỉ dành cho người đi bộ. Không gian nơi đây dành cho người đi bộ hoà mình với thiên nhiên, công trình kiến trúc. Tham quan khu triển lãm, chúng tôi thấy các đồ án quy hoạch đều bỏ qua một di tích hết sức quan trọng đó là tháp Hòa Phong. Một vấn đề khác là việc mở đường Nhà Thờ đi qua Báo Nhân Dân, theo chúng tôi không nên mở đường như vậy. Bài và ảnh Hà Hồng Generated by Bo-blog 2.1.1 Release