Lòng hồ sâu nhất phía đường Lê Thái Tổ Không rõ

[11/12/2008 11:08 | Chuyện bên hồ | Nhận xét(0) | Đọc(10961) ]
   Nguồn: Tự viết || Sưu tầm | Lớn | Vừa | Nhỏ
hohoankiem.org
Ngày 18-11-2008, chúng tôi có dịp cùng với cán bộ của Viện Khoa học Công nghệ Việt Nam đi lấy mẫu bùn tại hồ Hoàn Kiếm. Hoạt động nói trên nằm trong khuôn khổ hợp tác giữa Việt Nam và CHLB Đức về khoa học và công nghệ.

Highslide JS


Địa điểm nơi lấy mẫu bùn ở giữa hồ, cách tháp Rùa khoảng 50 mét. Nhóm lấy mẫu bùn gồm ba bạn trẻ, với các phương tiện: ống lưu bùn, thiết bị đo độ sâu, gầu lấy mẫu.

Highslide JS


Qua thông số báo từ máy đo cho thấy mực nước hồ tại chỗ chúng tôi lấy mẫu bùn sâu nhất là 1,2 mét. Dưới đó là lớp bùn sâu khoảng một mét.

Highslide JS


Qua ống lưu bùn bằng nhựa trong, chúng tôi dễ dàng nhận thấy lớp bùn phía trên có mầu đen, phía dưới cùng có mầu giống với đất phù xa sông hồng.

Do lớp bùn phía dưới cứng và có độ mút chặt, cho nên khi cắm ống xuống rất khó rút lên. Một ống bị tụt lại trong bùn. Chúng tôi nói đùa: thế hệ sau, khi khảo sát lòng hồ, thấy ồng nhựa, khéo lại nghĩ anh em mình yểm bùa gì đó.

Highslide JS


Ngày đi lấy mẫu bùn, Hà Nội trở rét, gió mạnh, do vậy chúng tôi không có cơ hội nhìn thấy Cụ Rùa. Vì Cụ thường chỉ nổi vào những hôm trở trời và lặng gió.

Theo kết quả khảo sát độ sâu hồ bằng kỹ thuật Sonar của Công ty Địa chất thuỷ văn HGN- CHLB Đức, lòng hồ Hoàn Kiếm sâu nhất khoảng 1,46 mét. Khu vực lòng hồ sâu nhất là dọc theo đường Lê Thái Tổ, cách bờ khoảng 5 đến 10 mét. Lòng hồ phía đường Đinh Tiên Hoàng lòng hồ nông hơn chỉ khoảng 1 mét./.
hohoankiem.org

  Đánh giá bài viết

Bài viết số 470 đã được: 4.0/10 (17 Đánh giá)


Bài viết liên quan Bài viết ngẫu nhiên
Hồ Hoàn Kiếm 1 tháng 1 năm 1955
Phản ứng của người dân Hà Nội khi tượng bà "đầm xòe" đặt trên nóc Tháp Rùa
Bài phú "Kiếm hồ"
Phóng sự ảnh - Chân dung Tháp Rùa
Chân dung nhà báo "cứu sống" hồ Gươm
"Cái bang" nhí hoành hành quanh hồ Gươm
Ngày chủ nhật của Nguyễn Huy Tưởng và cũng ngày ấy 56 năm sau
Có một dòng sông cổ nằm dưới hồ Hoàn Kiếm
Quà tặng của  người thợ ảnh
MC - Thanh Bạch ở hồ Hoàn Kiếm
Ngồi thiền
Hơn 500 cổ vật tư nhân lầ...
Bằng Lăng đầu hạ
Họa sắc Hồ Gươm
Người kể chuyện bên hồ
Cần đưa tiêu bản Rùa Hồ G...
Kẻ vạch đường thiếu nghiê...
20 năm Hà Nội - "Thà...
Cụ Rùa nổi chiều 17-12-20...
Bao giờ mình mới bằng ngư...
Hãy Register thành viên để có thể viết nhận xét

Nếu bạn thấy bài viết hay vui lòng Bookmark bài viết. Cám ơn bạn!

Bookmark and Share