Ngày ông táo về trời Không rõ

[18/01/2009 06:36 | Chuyện bên hồ | Nhận xét(0) | Đọc(9228) ]
   Nguồn: Tự viết || Sưu tầm | Lớn | Vừa | Nhỏ
hohoankiem.org
Giống như mọi năm, vào ngày 23 tháng chạp, ngày ông công ông táo về trời, mọi người lại mang cá vàng, cá hồng ra sông, hồ ao để phóng sinh, trong đó có hồ Hoàn Kiếm.

Highslide JS   Highslide JS


Địa điểm mọi người hay mang cá ra phóng sinh là đoạn bờ hồ gần Thuỷ Tọa. Đó là điểm gần nhất để người dân sống trong khu phố cổ, phố cũ như: Hàng Ngang, Hàng Đào, Hàng Bè, Hàng Gai, Hàng Bông... mang cá ra phóng sinh.

Năm nay chúng tôi may mắn gặp hai bạn trẻ ra hồ, không phải phóng sinh cá mà phóng sinh rùa. Sau khi được thả xuống hồ, một con rùa nặng chừng một kg, trước khi lặn còn bơi vài vòng, ngó nghiêng chung quanh.

Highslide JS


Cũng như mọi năm, năm nay lực lượng an ninh trật tự và Công ty môi trường đô thị đã thường xuyên nhắc nhở mọi người không vứt túi ni- lông bừa bãi trên bờ hay trên mặt hồ, mà bỏ vào hai thùng rác lớn đặt gần đó.

Trên hồ đã có một chiếc thuyền nhỏ với hai người thường xuyên đi lại để vớt rác trên mặt nước, hay vướng vào rễ cây si ( gần bến đỗ xe ô-tô. Với những cố gắng như vậy, mặt hồ Hoàn Kiếm ngày 23 tháng chạp không bị bẩn như các năm trước.

Highslide JS


Một anh bạn trẻ, sau khi phóng sinh cá vàng xuống hồ, ngửa mặt lên trời, nói vui với chúng tôi: 23 tháng chạp năm nay, trời nhiều sương quá, không biết cá sau khi được phóng sinh, hoá rồng, có biết đường đưa ông táo về trời không !

Bài và ảnh: Hà Hồng
hohoankiem.org

  Đánh giá bài viết

Bài viết số 132 đã được: 4.6/10 (18 Đánh giá)


Hãy Register thành viên để có thể viết nhận xét

Nếu bạn thấy bài viết hay vui lòng Bookmark bài viết. Cám ơn bạn!

Bookmark and Share