Đan len, hình ảnh không quên của thời bao cấp Không rõ

[15/01/2009 06:36 | Chuyện bên hồ | Nhận xét(0) | Đọc(8347) ]
   Nguồn: Tự viết || Sưu tầm | Lớn | Vừa | Nhỏ
hohoankiem.org
Chúng tôi đã từng sống trong thời bao cấp do vậy không thể quên được một nghề mà gần như người bà, người mẹ, người chị, người em nào cũng biết đó là đan len.

Chúng tôi còn nhớ, thời đó, có một bạn con nhà khá giả vì mê hòn bi ve quá mà cởi chiếc áo len mẹ mới đan để đổi lấy hòn bi ve đó.

Highslide JS   Highslide JS


Thời bao cấp, phố Đinh Liệt là nơi bán áo len. Có khi người chủ cửa hàng vừa nói chuyện với khách hàng, vừa đan len nhoay nhoáy. Đến bây giờ đoạn giữa phố Đinh Liệt vẫn còn nhiều hộ bán áo len. Tất nhiên đó là loại áo len dệt chứ không phải áo đan như trước.

Gần đây, vào những ngày rét, khi đi chung quanh hồ chúng tôi thỉnh thoảng lại gặp các bạn nữ ngồi đan len. Có lần bạn trai ngồi gỡ len, mải nhìn người yêu mà quên cả quấn len.

Highslide JS   Highslide JS


Mấy em học sinh đan áo len kiểu mới, sợi len to bằng chiếc đũa, làm anh trong đội an ninh trật tự mải nhìn, quên cả nhiệm vụ.

Đan len ngày nay không còn là nghề kiếm sống như thời bao cấp nữa, nhưng vẫn tồn tại vì nó tạo ra những sản phẩm mẫu độc đáo, khác hẳn với những mẫu áo len sản xuất hàng loạt bằng máy. Còn nữa, chiếc áo “dệt” bằng hai chiếc que, ấm nồng tình cảm của người đan dành tặng người nhận.

Bài và ảnh: Hà Hồng
hohoankiem.org

  Đánh giá bài viết

Bài viết số 131 đã được: 4.4/10 (20 Đánh giá)


Hãy Register thành viên để có thể viết nhận xét

Nếu bạn thấy bài viết hay vui lòng Bookmark bài viết. Cám ơn bạn!

Bookmark and Share