Phóng sinh ở hồ Hoàn Kiếm Không rõ

[05/08/2013 22:42 | Chuyện bên hồ | Nhận xét(0) | Đọc(6071) ]
   Nguồn: Tự viết || Sưu tầm | Lớn | Vừa | Nhỏ
hohoankiem.org
Sáng 4-8-2013, đi đến đoạn ngã ba phố Bảo Khánh và Lê Thái Tổ, chúng tôi thấy mọi người đang tụ tập tại gốc cây si bên hồ. Đến gần chúng tôi thấy  nhiều bao tải, túi đựng ốc, một thùng to đựng đầy cá. Trong thùng còn máy thổi ô –xy. Thỉnh thoảng lại có người mang túi nhỏ, túi to tập kết tại đó.

Highslide JS


Tôi hỏi mấy người đứng cạnh thì được biết mọi người chuẩn bị phóng sinh cá, ốc, ếch.

Ai là người trưởng nhóm hả anh ? Tôi hỏi người đứng cạnh

Anh cứ vào trụ sở Đội An ninh trật tự hồ Hoàn Kiếm thì biết.

Highslide JS


Vào trụ sở Đội An ninh trật tự hồ Hoàn Kiếm, chúng tôi thấy anh Hùng đội trưởng và các đồng chí công an đang làm việc với ba,  bốn cô gái. Qua câu chuyện của họ chúng tôi được biết những người tham gia phóng sinh thuộc Hội Bông sen có trụ sở tại chùa Pháp Vân. Hội trưởng là Nguyễn Thanh Ngọc, Phó Hội trưởng Nguyễn Hương Lan. Hội Bông sen có khoảng 35 người. Công việc của hội viên là  tự nguyện quyên tiền, quần áo,  nấu cháo cho người nghèo  và phóng sinh cá, ốc, ếch... tháng từ một đến hai lần tại tất cả các hồ trong thành phố.

Highslide JS


Trước khi phóng sinh, mọi người đứng thực hiện nghi thức phóng sinh. Mọi người cùng nhau đọc đồng thanh bài phóng sinh. Trong đó có phần Chú nguyện với nội dung:

Highslide JS


“ Nguyện cho các ngươi ( chim, cá, rùa...) , tội diệt phước sanh, khi bỏ báo thân này được vãng sanh về Tây Phương của Phật A Di Đà, được dự vào hàng bất thối, đời đời kiếp kiếp không còn luân hồi sanh tử nữa. Nguyện cho tất cả muôn loài biết bỏ ác làm lành. Nguyện cho Cửu Huyền Thất Tổ nhiều đời nhiều kiếp của chúng con, người mất nhờ công đức lành mà sớm được tái sinh vào cảnh giới an lành người còn sống biết tỏ ngộ Phật pháp tu hành sớm mau giải thoát ! Ngưỡng mong đức phật A Di Đà- Quán  Âm - Thế Chí  từ bi tác đại chứng minh”.

Highslide JS


Sau khi đọc song bài phóng sinh, mọi người phân công nhau, người thả cá, người thả ốc, ếch. Đàn ông thì nhảy xuống sát mép nước để đỡ thùng đựng cá. Họ bắt từng con cá thả nhẹ xuống nước, không vứt tõm, thả ùm xuống hồ như nhiều người thực hiện phóng sinh ở hồ vào ngày 23 tháng chạp hằng năm.

Highslide JS


Nhờ có hoạt động phóng sinh này mà lượng cá, ốc ở hồ ngày càng nhiều, hệ sinh thái của hồ nhờ thế mà ngày càng cải thiện.

Highslide JS


Highslide JS


Highslide JS


Highslide JS


Highslide JS


Highslide JS


Highslide JS


Highslide JS


Highslide JS


Highslide JS


Highslide JS



Hà Hồng
hohoankiem.org

  Đánh giá bài viết

Bài viết số 611 đã được: 4.6/10 (14 Đánh giá)


Bài viết liên quan Bài viết ngẫu nhiên
Người Hà Nội yêu cây, yêu Hồ Gươm là thế!
Ngụm nước mát giữa trời nóng
Mát thì có mát nhưng...
Vùng đất văn hóa Hồ Gươm: Ước vọng về một cuộc sống hòa bình
Vùng đất văn hóa Hồ Gươm: Tháp Bút
Vùng đất văn hóa Hồ Gươm: Phố Hàng Trống
Vùng đất văn hóa Hồ Gươm: Chuông Nhà thờ Lớn
Vùng đất văn hóa Hồ Gươm: Đình Trấn Ba
Vùng đất văn hóa Hồ Gươm: Đài Nghiên
Vùng đất văn hóa Hồ Gươm: Hồ Gươm - Nơi ghi dấu bóng hình của Bác
Video 100 năm Nhà Hát Lớn...
Video cụ bà Quốc Thị Gái ...
Tranh giành khách
Cảm nhận của người được t...
Giới trẻ
Cụ Rùa thích bơi dưới &qu...
Chùa Báo Ân
Ghi nhanh: 30 Tháng 8 lúc...
Ghi nhanh: 3 Tháng 9 lúc ...
Các bạn trẻ ơi, di tích đ...
Hãy Register thành viên để có thể viết nhận xét

Nếu bạn thấy bài viết hay vui lòng Bookmark bài viết. Cám ơn bạn!

Bookmark and Share