Cuối tháng 12-2010, chúng tôi bắt gặp một người đàn ông ngoài 70 tuổi, đạp xích – lô, đến thắp hương ở cây đa đình Cổ Vũ (phố Hàng Gai) . Ngày 10-1-2011, khi đang ngồi nói chuyện với ông khắc bút bên đền Bà Kiệu, chúng tôi lại gặp người đàn ông đó đạp xe xích – lô đến thắp hương cho cây đa cạnh đền.

Highslide JS     Highslide JS


Thắp hương xong, ông lấy một tờ giấy khổ A3 ra đọc. Toàn văn như sau:

1, Chúng con xin tạ ơn Trời, Phật và các đấng bề trên
2, Ăn năn sám hối về những tội lỗi đã mắc
3, Nhắc nhở chúng con thường xuyên làm các điều thiện
4, Cầu xin cho gia đình dần dần an hòa, hạnh phúc
5, Cầu xin các đấng bề trên ban cho chúng con:
- Lòng tin vững vàng vào chân lý
- Tâm trong sạch
- Trí óc thông minh, xử lý đúng mọi tình huống, phân biệt được đúng, sai, phải, trái
- Lời ăn tiếng nói gọn gàng trau chuốt, trôi chảy, không ngập ngừng, nói đâu ra đấy, ai nghe cũng dễ hiểu, có lô-gich chặt chẽ.
- Suy nghĩ sâu sắc về tất cả mọi vấn đề.
- Cầu trời cầu phật, cầu tổ tiên nội ngoại ban cho gia đình dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý.
Một lần nữa chúng con xin kính lạy toàn thể các đấng bề trên ban cho gia đình nhà con trên dưới thuận hòa, vui vẻ, an hòa hạnh phúc.

Highslide JS     Highslide JS


Người đàn ông mười năm  nay, ngày nào cũng đi thắp hương ở những cây đa chung quanh hồ đó là bác Phạm Văn Tác, số nhà 67 tổ 25 phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm Hà Nội.

Bác Tác tâm sự với chúng tôi, là người sỹ quan đã nghỉ hưu, tôi vẫn có lương, sống đàng hoàng. Hằng ngày đạp xích – lô kiếm thêm kinh phí chi tiêu cho sinh hoạt và có điều kiện đi đến những nơi này để thắp hương, mong sao điều tốt lành đến với bản thân và mọi người.

Hà Hồng

Xem Video:


Người lính già mười năm thắp hương các cây đa chung quanh hồ

hohoankiem.org

  Đánh giá bài viết

Bài viết số 255 đã được: 4.4/10 (25 Đánh giá)


Hãy Register thành viên để có thể viết nhận xét

Nếu bạn thấy bài viết hay vui lòng Bookmark bài viết. Cám ơn bạn!

Bookmark and Share