Ngày ông Công, ông Táo về trời Không rõ

[27/01/2011 23:12 | Chuyện bên hồ | Nhận xét(0) | Đọc(4875) ]
   Nguồn: Tự viết || Sưu tầm | Lớn | Vừa | Nhỏ
hohoankiem.org
Highslide JSNgày 23 tháng chạp ( tức 26-1-2011 ) năm nay, trời lạnh. Tuy vậy số người ra hồ, ao, sông phóng sinh cá không giảm. Người dân phố Bảo Khánh đốt vàng mã, khói và tàn tro bay khắp nơi.

Khoảng 11 giờ 30 phút chúng tôi có mặt tại khu vực bờ hồ giáp với Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục. Đây là địa điểm người dân sống trong các khu phố cổ, phố cũ thường mang cá ra đây phóng sinh.

Trong ba, bốn năm trở lại đây người dân rất có ý thức khi ra hồ phóng sinh cá. Mọi người phóng sinh xong là cho túi ni-lông vào thùng rác, không vứt xuống hồ và trên bờ như trước. Đáng quý hơn chúng tôi gặp vợ chồng hai bác đứng tuổi, luôn nhắc mọi người bỏ túi ni-lông sau khi phóng sinh cá vào thùng rác.

Một anh thanh niên có sáng kiến dùng vợt để giúp mọi người phóng sinh cá được “êm”, không phải ném cá hoặc để cá lăn trên mái bê – tông trước khi rơi xuống hồ (mời các bạn xem Video Clip ).

Highslide JS   Highslide JS


Công ty URENCO cử hai người thường trực ở đây để dọn vệ sinh. Nhân viên Đội An ninh trật tự hồ Hoàn Kiếm cũng có mặt tại các khu vực mọi người hay phóng sinh cá xuống hồ để nhắc nhở mọi người giữ gìn vệ sinh chung.

Highslide JS


Năm nay , nhờ có công tác truyền thông tốt, do vậy không ai phóng sinh rùa tai đỏ xuống hồ Hoàn Kiếm như các năm trước. Hy vọng rằng cùng với ý thức ngày càng cao của  người dân  đồng thời  Sở Khoa học và Công nghệ triển khai có hiệu quả việc bắt rùa tai đỏ, hồ Hoàn Kiếm sẽ không còn loại động vật gây hại môi trường - rùa tai đỏ nữa.

Hà Hồng

Xem Video:


HOHOANKIEM.ORG | Ngày 23 tháng chạp ( tức 26-1-2011 ), dùng vợt để giúp mọi người phóng sinh cá được “êm”

hohoankiem.org

  Đánh giá bài viết

Bài viết số 254 đã được: 4.6/10 (17 Đánh giá)


Hãy Register thành viên để có thể viết nhận xét

Nếu bạn thấy bài viết hay vui lòng Bookmark bài viết. Cám ơn bạn!

Bookmark and Share