Mát lòng ngụm nước trưa hè Không rõ

[28/05/2015 17:17 | Phóng sự - Tản mạn | Nhận xét(0) | Đọc(4877) ]
   Nguồn: Tự viết || Sưu tầm | Lớn | Vừa | Nhỏ
hohoankiem.org
Những ngày cuối tháng 5-2015, nhiệt độ ngoài trời ở Hà Nội nóng đến 41-42 độ C. Chả thế mà nhiều người tráng trứng được ngoài nắng. Cán bộ nhà nước, doanh nghiệp ngồi trong phòng làm việc có điều hòa nhiệt độ sẽ không cảm nhận được cái nóng hầm hập từ dưới bốc lên, từ trên dội xuống và vây chung quanh người. Khổ nhất là những người làm nghề xe ôm, bán hàng rong. Cả ngày phơi mặt trên những con phố được nung nóng từ sáng đến chiều.


Thông cảm với sự nhọc nhằn của những người lao động, một chị ở số 9 phố Hàng Bông đã đặt một bình nước uống miễn phí trên ngã tư phố Hàng Trống - Hàng Bông ( quận Hoàn Kiếm-Hà Nội ) từ đầu tháng năm đến nay. Ngồi bên đường quan sát, trưa 28-5-2015,  chúng tôi thấy chỉ trong khoảng một tiếng buổi trưa đã có hơn một chục người đến uống nước miễn phí. Họ là người bán hoa, hàng rong, đồng nát, đánh giày... Ngụm nước từ thiện đã làm mát lòng người nghèo thành thị. Anh xe ôm cho chúng tôi biết: Để cung cấp đủ nước cho người đi đường, chị chủ nhà số 9 phố Hàng Bông đã bổ sung nước nhiều đợt trong ngày. .
 
 
Chúng tôi được biết vào những ngày nắng nóng như thế này trên địa bàn Hà Nội đã có nhiều nơi đặt các bình nước uống miễn phí, có nơi còn bình trà đá miễn phí. Thật quý cho những tấm lòng thơm thảo. Việc tốt có nhiều và luôn ở quanh ta !
 


 
Hà Hồng
 

hohoankiem.org

  Đánh giá bài viết

Bài viết số 725 đã được: 3.1/10 (16 Đánh giá)


Hãy Register thành viên để có thể viết nhận xét

Nếu bạn thấy bài viết hay vui lòng Bookmark bài viết. Cám ơn bạn!

Bookmark and Share