Hiệu ảnh di động Không rõ

[26/09/2010 01:19 | Chuyện bên hồ | Nhận xét(0) | Đọc(7033) ]
   Nguồn: Tự viết || Sưu tầm | Lớn | Vừa | Nhỏ
hohoankiem.org
Chung quanh hồ Hoàn Kiếm có rất nhiều thợ chụp ảnh dạo. Họ tập trung chủ yếu khu vực đền Ngọc Sơn, rồi đến vườn hoa đối diện với Điện lực Hoàn Kiếm ( trên phố Đinh Tiên Hoàng ); khu vực Vườn hoa Lý Thái Tổ; đối diện Báo Hà Nội Mới.

Highslide JS   Highslide JS


Từ khoảng hơn một năm trở lại đây, nhiều thợ ảnh đã chuyển từ chụp máy ảnh dùng phim sang máy ảnh số, do vậy thuận tiện cho người chụp. Họ chỉ cần mang thẻ nhớ, chạy ù sang đường vào các hiệu ảnh trên đường Đinh Tiên Hoàng là có thể phóng ảnh ngay cho khách. Không phải lúi húi cho hay tay vào túi đen để cắt phim ( một vài kiểu vừa chụp cho khách ) để mang đi in tráng ảnh. Máy ảnh chụp phim đang dần được chuyển vào “ bảo tàng ”.

Anh Trần Tiến Long, Hội viên Hội nghệ sỹ nhiếp ảnh Hà Nội, nhà ở xã Cổ Nhuế huyện Từ Liêm, Hà Nội ( điện thoại D Đ : 0912611117 ) cũng thường ra hồ để chụp ảnh. Anh chụp phong cảnh, nhưng có ai nhờ chụp ảnh chân dung anh cũng không từ chối.

Highslide JS


Nhiều người thích anh chụp ảnh, không chỉ vì anh có tay nghề cao mà còn có “ hiệu ảnh di động ”. Sau khi chụp, chỉ cần đứng chờ khoảng hai, ba phút là có ảnh ngay. “Hiệu ảnh di động” chính là máy phóng ảnh nhỏ bé hiệu Canon, anh Tiến Long mang đi cùng. Để có điện, anh đã nối các bình ắc –quy lại với nhau, đủ 12 V. Người Nhật mà nhìn thấy chiếc máy phóng ảnh di động cải tiến chắc phải tặng anh : “Huy chương sáng tạo” .

Highslide JS


Mỗi chiếc ảnh anh Tiến Long thu 20 nghìn đồng của khách. Là người khó tính, có bức ảnh nào chụp không đẹp, mầu xấu, anh chụp lại, phóng lại cho đến khi khách hàng ưng ý thì thôi. Anh tâm sự: Thà mình chịu lỗ còn hơn đển người ta chê “ nghệ sỹ nhiếp ảnh gì mà chụp xầu thế “ ./.

Hà Hồng
hohoankiem.org

  Đánh giá bài viết

Bài viết số 122 đã được: 4.1/10 (16 Đánh giá)


Bài viết liên quan Bài viết ngẫu nhiên
Thêm những bức ảnh quý về hồ Hoàn Kiếm
Những người bạn của 'hohoankiem.org'
"Tôi ghen với ai yêu Hồ Hoàn Kiếm hơn tôi"
Mùa lộc vừng thay lá
Xác định được giới tính và nguồn gốc Rùa hồ Hoàn Kiếm
Dừng việc vét bùn bằng gầu máy
Cây lộc vừng gãy thân đã nảy mầm
Thiết bị chụp ảnh mới của các bác "phó nháy"
" Bổ cập " cá cho hồ Hoàn Kiếm
"Tôi ghen với ai yêu Hồ Hoàn Kiếm hơn tôi"
Vì một tình yêu Hà Nội
“Chợ sấu” phố Phan Đình P...
Ảnh: Mưa lạnh vẫn cứ rơi
Tôi đi cắt tóc sau giãn c...
Đầu tư hơn 50 tỷ đồng cho...
Đón ngày 'Tết độc lậ...
Phóng sự ảnh - Chuyện về ...
Những người bạn của '...
Phóng sự ảnh : Tuổi học t...
Giới trẻ
Hãy Register thành viên để có thể viết nhận xét

Nếu bạn thấy bài viết hay vui lòng Bookmark bài viết. Cám ơn bạn!

Bookmark and Share