Hai đứa trẻ phố Hàng Hành Không rõ

[04/11/2013 02:14 | Chuyện bên hồ | Nhận xét(0) | Đọc(5012) ]
   Nguồn: Tự viết || Sưu tầm | Lớn | Vừa | Nhỏ
hohoankiem.org
Chiều 27-10-2013, đi đến đoạn bờ hồ đối diện với cây đa Báo Nhân Dân, chúng tôi lại gặp Bùi Văn Lâm mới tốt nghiệp đại học Ngoại Thương, chưa xin được việc làm. Nhân vật  Bùi Văn Lâm chúng tôi đã có dịp giới thiệu với các bạn trên trang Web: hohoankiem.org vào ngày 1-10-2013. Bùi Văn Lâm cho biết em vừa hoàn thành hai mẫu mới là người đi xe đạp thồ bán hoa quả và xe kéo.


 
Các em nhỏ rất thích các mẫu hình do Bùi Văn Lâm  chế tác. Đứng cạnh Bùi Văn Lâm là hai cháu bé. Chúng mân mê sản phẩm của Bùi Văn Lâm . Đang chụp ảnh hai cháu bé với “ chàng trai tài hoa”, chúng tôi bỗng nghe thấy tiếng nói đằng sau lưng. Hai đứa bé đấy là con cháu đấy, chú chụp giúp cháu thêm vài kiểu nữa. Quay lại chúng tôi thấy một bà mẹ trẻ đứng đằng sau.






 
Bà mẹ trẻ đó tên là Phượng nhà ở phố Hàng Hành. Phượng cho chúng tôi địa chỉ email và nói chú chuyển cho cháu file ảnh theo địa chỉ này nhé. Tối về chúng tôi chuyển ngay các file ảnh có hai cháu bé cho Phượng.

Ngày 30-10-2013, chúng tôi nhận được thư trả lời của Phượng. Nội dung bức thư như sau:

 “Cháu chào chú Hà Hồng

Cháu đã nhận được ảnh của tụi trẻ, trông chúng thật đẹp và đáng yêu, cháu cảm ơn chú. Cháu cũng đã xem trang web mà chú giới thiệu, đây là 1 trang web rất hay, mặc dù sống ở ngay Bờ Hồ gần 10 năm nhưng bây giờ cháu mới biết đến trang web này, cháu thấy thêm yêu và trân trọng nơi mình đang sinh sống cũng như là nơi chôn rau cắt rốn của những người mình yêu thương nhất ( chồng và các con của cháu), và cháu đã rất tự hào khi chia sẻ trang web này cho người thân, hàng xóm và bạn bè.
Cháu rất cảm ơn chú.

Cháu Minh Phượng ( 28 Hàng Hành) “




 
Chúng tôi thật là vui khi nhận được bức thư này. Việc làm của mình đã mang lại niềm vui cho người khác. Rất mong Minh Phượng, người thân và hàng xóm nhất là các cháu bé tiếp tục đọc trang Web: hohoankiem.org để thêm yêu hồ Hoàn Kiếm mảnh đất kết tinh đậm đặc văn hóa người Hà Nội. Các cháu nhỏ đọc trang Web sẽ hiểu  lịch sử hồ Hoàn Kiếm lúc nào không biết và dần dần sẽ yêu môn Sử. Chúc Minh Phượng và gia đình có thêm nhiều kỷ niệm bên hồ.


 
Hà Hồng

hohoankiem.org

  Đánh giá bài viết

Bài viết số 630 đã được: 2.9/10 (16 Đánh giá)


Bài viết liên quan Bài viết ngẫu nhiên
Người Hà Nội yêu cây, yêu Hồ Gươm là thế!
Ngụm nước mát giữa trời nóng
Mát thì có mát nhưng...
Vùng đất văn hóa Hồ Gươm: Ước vọng về một cuộc sống hòa bình
Vùng đất văn hóa Hồ Gươm: Tháp Bút
Vùng đất văn hóa Hồ Gươm: Phố Hàng Trống
Vùng đất văn hóa Hồ Gươm: Chuông Nhà thờ Lớn
Vùng đất văn hóa Hồ Gươm: Đình Trấn Ba
Vùng đất văn hóa Hồ Gươm: Đài Nghiên
Vùng đất văn hóa Hồ Gươm: Hồ Gươm - Nơi ghi dấu bóng hình của Bác
Kỷ niệm ngày con gái ở Đứ...
Ghi nhanh: 14 Tháng 9 lúc...
Điểm báo KH&CN trên k...
Lô cốt xấu xí
Phóng sự về rùa tai đỏ tạ...
Chào năm mới 2014
Cây Xà Cừ cong trên phố
Lúc này là 18 giờ 4 phút
PGS. Hà Đình Đức tặng kỷ ...
Chân dung nhà báo "c...
Hãy Register thành viên để có thể viết nhận xét

Nếu bạn thấy bài viết hay vui lòng Bookmark bài viết. Cám ơn bạn!

Bookmark and Share