Ghi nhanh: 14 Tháng 9 lúc 10:54 Không rõ

[30/09/2018 20:48 | Ghi nhanh | Nhận xét(0) | Đọc(1974) ]
   Nguồn: Tự viết || Sưu tầm | Lớn | Vừa | Nhỏ
hohoankiem.org

Có thể nói bà Mai Thị Là là người bán hàng cuối cùng ở phố Báo Khánh ăn Trầu. Hiện tượng bà Là chắc ngành y phải nghiên cứu vì sao bà minh mẫn và khỏe khi đã 92 tuổi. Có người bảo ai ăn trầu không nhiều sẽ bị ung thư nhưng đến nay sau hằng chục năm ăn trầu không bà chẳng làm sao. Bà ngồi bán hàng ở đây từ năm 1983 hằng ngày hít đủ thứ bụi, chịu nắng, mưa, rét nhưng chẳng ốm đau gì. Hằng ngày ông Trần Danh chồng bà ( năm nay đã 91 tuổi) phụ giúp bà mang đồ ra cửa hàng,chiều thì các con các cháu ra giúp bà mang đồ về. Bà có năm người con (hai trai, ba gái) và mấy chục cháu, chắt. Hiện ông bà đang ở với anh con trai tại số 10 ngõ Báo Khánh với diện tích 10 m2.

Bà hay cười và nhớ dai lắm. Tôi xin bà cái hộp đồng đựng trầu cau về trưng bày ở bảo tàng của mình bà không cho, bà ra điều kiện mua cho bà cái mới giống như thế bà mới đồng ý. Bà Là bảo, mấy năm trước anh anh xin tôi cái cối dầm trầu rồi còn gì. Tưởng bà quên nhưng sao bà nhớ thế.

Mặt hàng bà bán mấy chục năm nay không đổi đó là chuối, bánh chưng, và bánh giò. Bà bảo cả ngày ngồi ở đây mới kiếm được khoảng 50 nghìn đồng. Lãi ít nhưng được cái vui gặp được nhiều người để trò chuyện. Tôi mà ngồi ru rú cả ngày trong nhà chắc đã chết từ lâu.

hohoankiem.org

  Đánh giá bài viết

Bài viết số 861 đã được: 2.6/10 (5 Đánh giá)


Tags:
Hãy Register thành viên để có thể viết nhận xét

Nếu bạn thấy bài viết hay vui lòng Bookmark bài viết. Cám ơn bạn!

Bookmark and Share