Cụ Rùa nổi ngày 21-11-2010 Không rõ

[24/11/2010 21:46 | Chuyện về cụ Rùa | Nhận xét(0) | Đọc(5990) ]
   Nguồn: Tự viết || Sưu tầm | Lớn | Vừa | Nhỏ
hohoankiem.org
Sáng 21-11-2010, chúng tôi mời hai phóng viên báo Tuổi Trẻ là Hương và Tấn Đức ra “Quán cà-phê bao cấp “ 13 phố Đinh Tiên Hoàng để tận hưởng không khí trong lành buổi sáng ở hồ Hoàn Kiếm. Tấn Đức vừa trở về từ Lào Cai, còn Hương đang “ cắm “ ở Hà Nội để viết phóng sự về công việc của những người tham gia viết văn kiện cho Đại hội Đảng lần thứ 11.

Highslide JS


May mắn cho chúng tôi là khi vào quán được ngồi ở ban-công, vị trí đắc địa nhất của quán. Thứ nước uống mà cả ba chúng tôi đều muốn thưởng thức  đó là sữa đậu nành do bà Thái tự xay bằng cối đá từ lúc bốn giờ sáng mỗi ngày.

Highslide JS


Khi chị Bích chủ cửa hàng bưng ba cốc sữa đậu nành còn nóng hôi hổi ra thì chúng tôi nhìn thấy bên kia đường, mọi người chạy đến bờ hồ để xem Cụ Rùa nổi. Lúc này là 8 giờ 20 phút. Cụ Rùa nổi lâu, đảo đi đảo lại chung quanh vị trí hai đường ống nước thải từ đền Ngọc Sơn được bơm ra cống trên vỉa hè đường đôi Đinh Tiên Hoàng.

Highslide JS


Nhiều lúc Cụ nổi cách  mép bờ chừng 3m. Do cụ nổi lâu, mặt nước phẳng không gợn sóng cho nên chúng tôi đã chụp được hình ảnh Cụ tương đối rõ nét. Cùng với bài viết, trong mục Media của trang Web này, chúng tôi xin giới thiệu với các bạn yêu hohoankiem.org Video Clip Cụ Rùa nổi.  

Highslide JS


Hơn 200 người dân trong đó có nhiều khách du lịch nước ngoài đã xem và chụp được nhiều bức ảnh về Cụ Rùa  nổi vào sáng 21-11-2010.

Hà Hồng
hohoankiem.org

  Đánh giá bài viết

Bài viết số 5 đã được: 3.2/10 (17 Đánh giá)


Bài viết liên quan Bài viết ngẫu nhiên
Sắp xếp lại bộ xương rùa
An vị Rùa Hồ Gươm
Nhật ký Rùa Hồ Gươm trở về với Hồ Gươm
Nhật ký Rùa Hồ Gươm trở về với Hồ Gươm
Phương án ngày X-3-2019
Nhật ký Rùa Hồ Gươm trở về với Hồ Gươm
Nhận kỷ vật chế tác tiêu bản Rùa Hồ Gươm
Rùa hồ Hoàn Kiếm đã ra đi
Rùa hồ Hoàn Kiếm nổi trước đêm Nô-en
Rùa hồ Hoàn Kiếm nổi vào một trong những ngày cuối cùng của năm 2014
Một người Hà Nội
Mùa đông Hà Nội làm chúng...
Hơn nửa thế kỷ ngồi khắc ...
Cụ Rùa nổi liên tục 13 lầ...
Bát phố
Tháng ba hoa gạo nở!
Buổi ngoại khoá lý thú và...
Nhà kèn lại vang tiếng kè...
Đi ngược chiều – “biết rồ...
Gặp người Hà Nội ở Seoul
Hãy Register thành viên để có thể viết nhận xét

Nếu bạn thấy bài viết hay vui lòng Bookmark bài viết. Cám ơn bạn!

Bookmark and Share