Chuyện cũ kể lại: Nhà sáng chế Nguyễn Văn Long Không rõ

[05/05/2014 22:21 | Chuyện bên hồ | Nhận xét(0) | Đọc(5045) ]
   Nguồn: Tự viết || Sưu tầm | Lớn | Vừa | Nhỏ
hohoankiem.org
Chiều 3-4-2004, đi bộ đến đoạn bờ hồ đối diện Intimex tôi nhìn thấy một bác đang ngồi hóng mát trên một chiếc ghế đặc biệt. Người chủ của chiếc ghế đó là bác Nguyễn Văn Long, cán bộ hưu trí, 72 tuổi, nhà ở số 3 phố Sơn Tây.

 
 
Sở dĩ tôi gọi đó là chiếc ghế đặc biệt bởi vì nó có rất nhiều chức năng. Ngoài việc có thể ngồi nghiêng trên ghế hóng mát, bác Long có thể đọc sách, nghe đài. Đài được đặt trên một chiếc “ bàn “ nhỏ, một chai nước giải khát và một cốc nước. Đặc biệt chiều hôm đó tôi còn thấy bác Nguyễn Văn Long mang một túi bỏng ngô đi ăn. Ghế có chỗ để ô, treo mũ.






 
Khi hết giờ hóng mát, bác Nguyễn Văn Long lại gấp bàn, ghế lại. Đài được cho vào túi quần và trở về nhà. Với sáng chế độc đáo nói trên chiều nào bác Nguyễn Văn Long cũng có một buổi thư giãn bên hồ.
 
Hà Hồng
hohoankiem.org

  Đánh giá bài viết

Bài viết số 664 đã được: 2.8/10 (11 Đánh giá)


Bài viết liên quan Bài viết ngẫu nhiên
Người Hà Nội yêu cây, yêu Hồ Gươm là thế!
Ngụm nước mát giữa trời nóng
Mát thì có mát nhưng...
Vùng đất văn hóa Hồ Gươm: Ước vọng về một cuộc sống hòa bình
Vùng đất văn hóa Hồ Gươm: Tháp Bút
Vùng đất văn hóa Hồ Gươm: Phố Hàng Trống
Vùng đất văn hóa Hồ Gươm: Chuông Nhà thờ Lớn
Vùng đất văn hóa Hồ Gươm: Đình Trấn Ba
Vùng đất văn hóa Hồ Gươm: Đài Nghiên
Vùng đất văn hóa Hồ Gươm: Hồ Gươm - Nơi ghi dấu bóng hình của Bác
Hai cây si đổ đã sống lại
Xem bắn pháo hoa trên nóc...
Du ca đường phố
Hòa tấu bên hồ
Đời ghế thứ sáu ở hồ Hoàn...
Đưa được "Cụ Rùa&quo...
Nguy hiểm
Dựng lại cây si bị đổ do ...
Hồ Hoàn Kiếm - Kỷ niệm ri...
Hồ Hoàn Kiếm 1 tháng 1 nă...
Hãy Register thành viên để có thể viết nhận xét

Nếu bạn thấy bài viết hay vui lòng Bookmark bài viết. Cám ơn bạn!

Bookmark and Share