Chân dung cây đa báo Nhân Dân Không rõ

[16/10/2014 22:41 | Chuyện bên hồ | Nhận xét(0) | Đọc(7533) ]
   Nguồn: Tự viết || Sưu tầm | Lớn | Vừa | Nhỏ
hohoankiem.org
Chiều 12-10-2014, sau khi đi sáng tác chung quanh hồ Hoàn Kiếm trong dịp kỷ niệm 60 năm Ngày giải phóng Thủ đô, về đến sân Báo Nhân Dân tôi thấy một tốp các cháu nhỏ đang vẽ cây đa dưới sự hướng dẫn của các thầy giáo , cô giáo thuộc Cung  Thiếu nhi Hà Nội.



Tôi phải mất hai năm mới chụp được một ảnh toàn cảnh cây đa Báo Nhân Dân (tổ hợp chín bức ảnh ) do vậy rất nóng lòng muốn xem các họa sỹ nhí vẽ cây đa như thế nào ?

Đa phần các em vẽ cây đa với gốc to, cành lá xum xuê. Riêng tôi thì ấn tượng với bức vẽ “chân dung” cây đa của Phan Hải Băng lớp vẽ, lứa tuổi A của Cung Thiếu nhi Hà Nội. Thay vì vẽ cây đa như bình thường là gốc cây to, tán cây rộng, Hải Băng vẽ bốn thân cây với một chút lá cây bên trên, trông thật ngộ nghĩnh.


 
Trên thực tế cây đa ở Báo Nhân Dân có ba thân. Khi còn nhỏ chúng tôi thường chạy chung quanh ba thân cây. Bây giờ rễ cây đa đã phủ đầy khoảng trống của ba thân cây cho nên nhìn từ xa chúng ta có cảm giác như thân cây đa Báo Nhân Dân có đường kính khoảng 7m.

Hải Đăng là cô bé xinh xắn, nhanh nhẹn. Khi thấy tôi giơ máy ảnh lên chụp là Hải Đăng tự làm dáng và giơ bức tranh vừa vẽ cho tôi chụp. Hy vọng sẽ có ngày gặp lại cô bé Hải Đăng khi cô lớn lên thành họa sỹ và trở lại vẽ “chân dung” cây đa Báo Nhân Dân.


 
 
Hà Hồng
hohoankiem.org

  Đánh giá bài viết

Bài viết số 683 đã được: 4.4/10 (14 Đánh giá)


Bài viết liên quan Bài viết ngẫu nhiên
Người Hà Nội yêu cây, yêu Hồ Gươm là thế!
Ngụm nước mát giữa trời nóng
Mát thì có mát nhưng...
Vùng đất văn hóa Hồ Gươm: Ước vọng về một cuộc sống hòa bình
Vùng đất văn hóa Hồ Gươm: Tháp Bút
Vùng đất văn hóa Hồ Gươm: Phố Hàng Trống
Vùng đất văn hóa Hồ Gươm: Chuông Nhà thờ Lớn
Vùng đất văn hóa Hồ Gươm: Đình Trấn Ba
Vùng đất văn hóa Hồ Gươm: Đài Nghiên
Vùng đất văn hóa Hồ Gươm: Hồ Gươm - Nơi ghi dấu bóng hình của Bác
Câu tiền ở hồ Hoàn Kiếm
Thủ đoạn bắt cá mới ở Hồ ...
Đề phòng COVID- 19 ở khu ...
30 Tết Mậu Tý
Ngày em về nắng vàng đậu ...
Sắp xếp lại bộ xương rùa
Kỷ niệm ngày con gái ở Đứ...
Nhớ Hà Nội quá Hà Nội ơi ...
Nhà văn Nguyễn Ngọc Tiến ...
Lô cốt xấu xí
Hãy Register thành viên để có thể viết nhận xét

Nếu bạn thấy bài viết hay vui lòng Bookmark bài viết. Cám ơn bạn!

Bookmark and Share