Auto readmore 2.0 for bo-blog by Minit
Khoảng 17 giờ 30 phút chiều 29-7-2012, đi đến đoạn bờ hồ đối diện với tượng Vua Lê ( phố Lê Thái Tổ ), chúng tôi và một số người giật mình khi phát hiện Rùa nổi.
Auto readmore 2.0 for bo-blog by Minit
Nói đến Thủy tạ ai cũng biết rằng đó là  một công trình kiến trúc đẹp ở hồ Hoàn Kiếm. Trong cuốn sách Hà Nội nửa đầu thế kỷ XX của Nguyễn Văn Uẩn ( NXB Hà Nội, năm 2000,  trang 658 ) có viết: “..Nhà hàng Thủy tạ thì mới xây khoảng năm 1938-1940 khi có phong trào khiêu vũ. Vậy...
Auto readmore 2.0 for bo-blog by Minit
Chúng tôi xin giới thiệu với các bạn yêu “hohoankiemorg” bài thơ phú  “ Kiếm hồ “ của tác giả Bạch –Trung- Thiên.  Bài phú này trúng giải nhất trong cuộc thi phú hạn vần “ Hồ đấy gươm đâu”  do Hội Khai - trí Tiến –đức tổ chức, ngày 10 tháng 8 âm lịch (3-10-1939 ) để kỷ niệm ngày giỗ cụ...
Auto readmore 2.0 for bo-blog by Minit
Chiều 21-7-2012, đi chung quanh hồ Hoàn Kiếm chúng tôi có một cảm giác vừa vui, vừa buồn. Vui là  trên bầu trời xanh thẳm kia, có một vệ tinh nhỏ, chỉ nặng 1kg, do các nhà khoa học trẻ của Việt Nam thiết kế chế tạo,  được tên lửa đẩy của Nhật Bản  đưa vào vũ trụ lúc gần 10 giờ sáng...
Auto readmore 2.0 for bo-blog by Minit
Nhân dịp nghỉ hè,  lần đầu hai chị em được bố mẹ cho ra Hà Nội chơi. Điều đáng nhớ hơn cả là hai chị em được  vẽ truyền truyền thần ở hồ Hoàn Kiếm. Cô chị tên là Trần khánh An, cô em tên là Trần Khánh Yên
Auto readmore 2.0 for bo-blog by Minit
Vào chiều chủ nhật hằng tuần, chúng tôi thường thấy từng tốp bạn trẻ lặng lẽ đi nhặt rác chung quanh hồ. Họ nhặt  túi ni-lông, vỏ chai nhựa, que kem, cho vào túi lớn. Thấy họ nhặt nhiều khách nước ngoài cũng làm theo; nhiều người lặng lẽ mang túi ni-lông, que kem... ra vứt vào thùng rác chứ không...
Auto readmore 2.0 for bo-blog by Minit
Phóng sự ảnh: Chân dung Tháp Rùa -Tôi hỏi một anh họa sĩ có ria mép thường hay tới hồ Hoàn Kiếm để vẽ: Hồ Hoàn Kiếm có điều gì hấp dẫn mà anh hay đến đây vẽ thế  ?
Auto readmore 2.0 for bo-blog by Minit
Clip dài 30 giây xuất hiện hình ảnh cậu bé Tuấn - bệnh nhân ung thư với nụ cười hồn nhiên, mở cánh cửa bệnh viện chào tạm biệt mọi người để về nhà đã khiến hàng triệu con tim độc giả rung động. “Đó là ký ức về câu chuyện vui của bệnh nhân tên Long ( do em...
Auto readmore 2.0 for bo-blog by Minit
Sáng chủ nhật, 1-7-2012, đi đến đoạn bờ hồ đối diện với Siêu thị  Intimex, chúng tôi thấy hai anh thanh niên đang ngó nghiêng tìm cái gì đó trên tán cây si. Trên tay mỗi người có một đoạn ống tròn đường kính 1cm, dài khoảng 1,2 m. Đến gần chúng tôi mới hiểu, hai anh thanh niên đó đang...
Auto readmore 2.0 for bo-blog by Minit
Người có công lớn đưa đội tuyển Italia vào vòng chung kết đó là cầu thủ Balotelli. Cú đúp của Baloteli đã giúp Italia giành chiến thắng 2-1 trước Đức trong trận bán kết hai  của Euro 2012. Một số người Hà Nội có cách cổ vũ riêng cho đội Italia trong trận chung kết.
Trang 1/1 Trang đầu 1 Trang cuối [ Hiển thị: Trích dẫn | Liệt kê ]