Chiều 26-2-2010 ( tức 13 Tết Canh Dần ), trời nóng như mùa hè. Mặt trời to, đỏ ối trên ngọn cây phía Tây của hồ. Nhìn sang phía Đông cũng thấy mặt trời, nhưng đó là ánh mặt trời phản chiếu qua bức tường kính của tòa nhà Ngân hàng Đầu tư và phát triển.
Cây lộc vừng bên hồ Hoàn Kiếm năm nay thay lá vào đúng dịp Tết nguyên đán Canh Dần. Điều đó phần nào làm cho số người đến với “ người mẫu “ lộc vừng duyên dáng mùa thay là ít hơn năm trước. Tuy vậy số lượng người đẹp đến bên cây lộc vừng không giảm nhiều.
Tết Canh Dần chúng tôi đưa người anh ở miền nam ra đi chơi xuân. Một trong những điểm đến gây ấn tượng nhất cho anh của chúng tôi đó là “ khu phố cổ” trong Thiên đương Bảo Sơn trên đường Láng - Hòa Lạc.
Trời nóng 28-29 độ C, tất bật công việc cuối năm, lo tổng kết, viết bài Tết, đi cám ơn cộng tác viên...chúng tôi đâu có chú ý gì đất trời đang chuyển mùa. Sáng mồng một Tết, trong tiết trời se lạnh ( nhiệt độ chừng 14-17 độ C), chúng tôi lại tự thưởng cho mình một món...
Không hẹn mà gặp, cả Công ty Công viên cây xanh và Công ty Chiếu sáng đô thị đều trang trí đèn và hoa theo hình cầu. Dọc đường đôi Lê Thái Tổ, Công ty Công viên cây xanh bố trí nhiều hình cầu bằng hoa với mầu sắc khác nhau. Trên cành cây ven hồ Công ty chiếu...
Từ năm 2006 đến nay năm nào chúng tôi cũng chụp ảnh mọi người phóng sinh cá ở hồ Hoàn Kiếm, tại một vị trí đối diện với Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục vào ngày ông Công, ông Táo về trời. Nhiều người hỏi không biết nhàm chán à, khi chụp mãi một đề tài ? Đối với chúng...
Hơn 600 năm trước hồ Hoàn Kiếm có tên là hồ Lục Thủy. Người dân Hà Nội gọi là thế bởi mặt nước hồ lúc nào cũng xanh ngăn ngắt. Nhiều lúc bầu trời, mặt nước lẫn vào nhau, chẳng biết “ đường nào mà lần “ ! Tôi giám tự tin mà khoe rằng, mình hạnh phúc hơn...